Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Văn tế Gadhafi [kèm video bắt sống hắn]

Lybia quốc, Tripoli thành, Tân Mão niên

 

Hôm nay, nhân ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,

thiệt ra là ko liên cuan gì đến đất nước Lybia, thì

"tin đâu như sét đánh ngang, bác (Gadha)fi đang sống chuyển sang từ trần!"

Ôi Gadhafi, thương thay cho vong linh, tiếc thay cho vong linh!

 

Mùa xuân Kỷ Dậu năm nao,

vong linh từng dấy binh mà từ đấy nắm quyền hành, từ đại úy mà lên đại tá (thôi!)

Ngày nào đây, vong linh còn một tay che mặt trời,

còn tra tấn kẻ ăn người ở,

còn tuyển mộ trinh nữ vệ sĩ,

còn xây dựng cho mình cả lâu đài độc tài. 

Mùa xuân năm nay, vong linh còn trấn áp người biểu tình,

máu đã đổ trên đất nước Lybia xã hội chủ nghĩa.

 

Vậy mà, 

Giờ vong linh đang phiêu diêu nơi nao

Đường về âm ti gió thổi ào ào

Vong linh có gặp lại chăng:

những người đã bị tra tấn dã man

những trinh nữ đã lấy thân đỡ đạn cho mình

những người biểu tình trước thành Tripoli.

 

Ơi vong linh, hỡi vong linh

Cầu mong cho vong linh mãi mãi ở chốn âm ti cùng bầu đoàn độc tài phát xít, 

để trần gian này từ nay được bằng an.

Sẵn tiện đường, xin vong linh cho quá giang

những anh em bằng hữu còn trên thiên đàng (4 chữ)

làm một chuyến đò ngang về bến Nại Hà.

 

Xin tống tiễn vong linh

Nén hương này cùng cháo loãng kim ngân

Kèm cờ phướn, huy chương, băng rôn, khẩu hiệu

Mong vong linh nhận lãnh.

 

Phùng chi tưởng thưởng!

Lan Phương (Mệ Đốp - Facebook)


1 nhận xét:

  1. GADDAFI MỘT CHUYẾN ĐI
    *
    GADDAFI ! GADDAFI !
    Độc tài lừng lẫy sao đi thế này
    Chết nằm không được toàn thây
    Chiến binh lôi kéo đoạ đày thịt da
    Bạo tàn phi mã theo ma
    Hầm vàng bạc mỏ xa hoa đâu rồi
    Có còn nhếch mép chúm môi
    Thách nhân dân chiếm chỗ ngồi của ông
    *
    Đội quân nào vẫn một lòng
    Theo gương thủ lãnh mạng vong đến cùng
    Hay như một lũ bọ hung
    Tóm thâu tài sản lạnh lùng vo viên
    Đừng mong nối lại gông xiềng
    Chụp đầu tròng cổ oan khiên lên người
    Một trang ố sử tả tơi
    Nhắm đôi mắt lại thế thời đổi thay
    *
    TÂM THANH

    Trả lờiXóa